Màu Áo Xanh

Tác giả: Thiên Ân

MÀU ÁO xanh
Khi em khoác trên mình chiếc màu xanh
Ngày ươm nắng ngọt lành thơm mơ ước
Muôn tiếng ngập ngừng , thời gian chải chuốt...
Những tâm hồn trong suốt mộng xinh tươi

Khi cuộc đời đầy ắp những nụ cười
Đôi chân gõ ngược xuôi ...miền khát vọng
Những trái tim ăm ắp dòng máu nóng
Tầm mắt nhìn xa rộng , tỏa sắc hương

Khi trên vai còn gồng gánh phong sương
Chân rón rén , ngôi trường muôn ấp ủ
Chạm ngõ lối mòn , đôi lần lưỡng lự...
Như đóa hoa hé nụ giữa dòng đời

Khi giấu mình , đánh thức tuổi đôi mươi
Miền con gái rong chơi , giàu tưởng tượng...
Hạnh phúc bay cao tỏa ra muôn hướng
Tiếng cười trong lờ lượn ở chốn nào?

Khi ngày đêm còn ngồn ngộn lắng sâu...
Chiếc áo xanh sắc màu ôm thương nhớ
Nắng ngủ sân trường , lá reo muôn thuở
Tiếng xa đưa bỡ ngỡ dưới chân chiều
Ngày 26/10/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized