Khoảng Cách

Tác giả: Thiên Ân

KHOẢNG CÁCH
Đôi mình vẫn còn khoảng cách
Ngượng ngùng khi ngồi bên nhau
Em thích dỗi hờn oán trách
Mười ngón tay ngoan chạm vào

Trộm yêu sợ người trông thấy
Nhìn lâu đôi mắt trong veo
Ai lại cố tình chôn giấu ?
Sợi dây cảm xúc đan chiều

Một yêu , hai yêu ...sẽ hiểu
Đời anh sương gió phong trần
Áo bay một ngày anh níu
Đất trời vạt nắng bâng khuâng

Đôi mình ngày xanh ướp mộng
Bao giờ sỏi đá đơm bông ?
Cuộc sống trăm tia hi vọng
Thuyền yêu ghé bến mặn nồng

Muôn cơn đau đời giằng xé
Ru đi giọng nói ngọt ngào
Mơ ước gối đầu ngực trẻ
Ngày sau thôi kệ ngày sau

Ngày anh xóa nhòa khoảng cách
Ranh giới tình yêu mong manh
Triệu lời đam mê bộc bạch
Anh xin làm của để dành
Ngày 1/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized