Khó Quên

Tác giả: Hoanghoon

KHÓ QUÊN

Ngày qua núp bóng phù vân
Âm thầm mơ mộng sớm tàn tuổi xuân
Giật mình mái tóc bạc dần
Tình sao vẫn trẻ phân vân nghĩ hoài

Nhiều lần muốn dứt nào phai
Xa rời thực tế kéo dài thời gian
Đôi khi hi vọng chứa chan
Chưa về chung sống miên man đợi chờ

Hằng mong cảnh đẹp nên thơ
Bao người đau khổ vật vờ canh thâu
Phơi sương lòng dạ héo nhàu
Vô tình ai vẫn tươi mầu sống vui

Tương tư trời đất ngậm ngùi
Nắng mưa cũng vậy buớc lùi dõi theo
Nhìn đời tím ngắt ngặt nghèo
Quẩn quanh bước chậm lần theo dấu nàng.

hoanghoon
15/12/19
Chưa phân loại
Uncategorized