Khó Lòng

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi thấy nhiều người sao quá tham
Chia cam chê quýt muốn cam sành
Không chia, ngẫm lại tôi thấy tội
Chia nhau, không quý, vậy thì thôi...

Tôi thấy bao người nói rất hay
Mà sao túi rỗng mãi chẳng đầy
Tài cao bắc đẩu mà chẳng thấy...
Tự lực tự cường, cho biết tay.

Bởi thế cho nên tôi tránh xa
Nhân ái từ tâm cất lại quà
Không trao không gởi, ôm chặt dạ
“Hồn ai nấy giữ”, gió thoảng qua!

Xót chi tâm ướm lệ nhòa
Sống sao cho vẹn hương hoa với đời !?!??!

July 21st 2017
Chưa phân loại
Uncategorized