Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trời Sáng Rồi Dậy Thôi

Tác giả: Lucky Phan

Sáng đến nắng rồi chớ ngủ quên !
Vươn vai đứng ngáp ở trước thềm
Nằm gường đang ngủ mơ và mộng
Bừng tỉnh vụt đâu giấc mơ hay
Vung bút họa thơ viết thế này
Hóa ra trời sáng nắng vàng lay !
Dậy thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Cờ
  • Ngôi Nhà Hạnh Phúc 1
  • Bỏ Phố Về Quê
  • Tâm Tư
  • Đời Vui
  • Kìa Đôi Mắt
  • Trai Xứ Nghệ
  • Chào Buổi Sáng Vinh
  • Hai Mảnh Đời
  • Em À
Thơ bạn muốn xem
  • Thiên Chúa Với Trái Bóng Vũ Trụ
  • Kẻ Đến Sau
  • Có Phải Tình Yêu Vừa Thoáng Qua
  • Lỡ Một Chuyến Đò
  • Nếu Mai Gặp
  • Áo Lụa
  • Cho Thuê
  • Hứ...dỗi Rồi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (851)
  • Vẫn Một Màu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
©2026 - CungThuGian.com