Khi Tôi Viết

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Khi tôi viết không cần "rất " thật
Muối mắm cần chân chất mùi văn
Nhưng không hề giả dối băn khoăn
Hoặc khoác lác kéo Hằng ngồi cạnh
Tôi viết giùm bao người canh cánh
Được, mất, tình, bất hạnh, xót xa
Những tâm tư của kẻ xa nhà
Đi, về, ở, nhớ, và quên lãng
Chữ tôi viết xoay cùng năm tháng
Dở theo mùa chưa cạn niềm đau
Dẫu ước mơ ngoảnh mặt, phai màu
Chữ vẫn xoáy chao chao, đảo đảo
Bao nhớ thương chưa hề hư ảo
Mãi vững lòng trước những đảo điên
Dẫu đôi khi khó được thiện, hiền
Để đối phó ác quyền, xấc láo
Thôi, thiện ác nghiệp ai nấy tạo
Gắng lời hay, tâm lắng, ngọt ngào
Tôi ăn năn sám hối thật mau
Và tránh hết bọn nào đĩ bút.
Tôi mãi mãi sẽ không khuất phục
Kiểu bầy đàn, lúc nhúc thị phi
Vẫn riêng mình ngẩng mặt tôi đi
Chữ có dở, tâm thì chẳng nợ.
Chưa phân loại
Uncategorized