Khi Em Mất Anh!

Tác giả: Vũ Đình Phận

(Gửi chị Võ Bích Ngọc)

Lòng em băng giá, khi em mất anh
Lòng em giông bão, đêm dài năm canh!

Khi em mất anh, lòng em khép cửa
Chợt thức,
chợt ngủ,
chợt vui,
chợt buồn!
Vừa yên bão nổi, đã trào mưa tuôn

Chợt thấy anh về,
Đêm dài mộng mị!
Em nghe chập chờn...
Lời anh thầm thì!

Chợt đến,
chợt đi,
chợt cười,
chợt khóc!
Thương anh bời bời một đời khó nhọc....
Từ bữa anh đi, đầu thêm bạc tóc...

Sao vội biệt ly!
Một đời chồng vợ.
Mẹ góa con côi...tay em chới với!
Đêm sâu đằng đẵng...
Lòng em tơ vò!

Đường đời quanh co...
Em lo lạc lối!
Chân bước độc hành
Theo ánh trăng côi!

Lòng em băng giá, đêm dài anh ơi
Lòng em giông bão, đêm dài chơi vơi!

28/1/2019
Chưa phân loại
Uncategorized