Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

17-10-15

Tác giả: Nevercry88

Ko sao đâu!
Vì tôi là khúc gỗ
Chỉ được cười, ko đc phép buồn đau
Ko sao đâu!
Vì là kẻ đến sau.
Ôm cả hết cả vạn lần dối trá
Ko sao đâu!
Vì tôi là phiến đá
Sẹo khắc trên mình có xóa đc ko?
Ko sao đâu!
Như nắng giữa tầng ko?
Sưởi ấm mọi ng nhưng ai sưởi ấm tôi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Tuổi Thơ Tôi
  • Tình Nhân Xa
  • Trăng Muộn
  • Góc Hẹn Hò
  • Đã Sự Thật Thì Không Cần Tô Vẽ
  • Người Có Nghị Lực Phi Thường
  • Thinh Không
  • Vất Vả
  • Giao Thừa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2015)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Quang Tuyển
  • Timbuondoncoi
  • Vũ Thanh Hoa
  • THANH THANH KHIẾT
  • Võ Anh Tuấn
  • Ngô Văn Phú
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
©2026 - CungThuGian.com