Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Sống, Không Thấy Ngày

Tác giả: Mr.Smile

Tôi sống, không thấy ngày,
Tôi lãng quên con số và thế kỷ.
Từ lâu món quà trông đợi, ước mong
Tôi không còn chờ đợi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Không Thầy Thuốc, Không Là Bác Sĩ (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Tuổi Thơ Tôi
  • Tình Nhân Xa
  • Trăng Muộn
  • Góc Hẹn Hò
  • Đã Sự Thật Thì Không Cần Tô Vẽ
  • Người Có Nghị Lực Phi Thường
  • Thinh Không
  • Vất Vả
  • Giao Thừa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2015)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Quang Tuyển
  • Timbuondoncoi
  • Vũ Thanh Hoa
  • THANH THANH KHIẾT
  • Võ Anh Tuấn
  • Ngô Văn Phú
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
©2026 - CungThuGian.com