Khép Mộng

Tác giả: Thiên Ân

KHÉP MỘNG
Trang thơ khép cửa lâu rồi
Vườn yêu vắng vẻ cóc ngồi nghiến răng
Buồn trông nhền nhện giăng giăng
Sợi tơ rất mỏng dùng dằng ,sợi tơ

Tự nhiên nhốt bóng trăng khờ
Một thời chín đỏ nằm mơ mộng sầu
Gặp nhau thả mộng bên cầu
Chia bùi sẻ ngọt trăm câu hẹn hò

Một theo đeo bám cam go
Trăm thương ngàn nhớ tự do vẫy vùng
Khen ai khéo tạc vòng cung?
Mũi tên ai bắn cuối cùng tim đau?

Đại bàng vốn ghét diều hâu
Cúc cu còn nhớ bồ câu mái nhà
Ta,người ,người lại bỏ ta
Mai sau đời có nở hoa góc buồn?

Trang thơ đậm nhạt vở tuồng
Màn nhung khép mắt cuống cuồng rối ren
Chung riêng dằn vặt ,chung riêng
Ta nhớ em ,ta nhớ em…muộn màng
Ngày 19/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized