Khép Mộng

Tác giả: HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)

#thohuongthu

(Thuận nghịch độc)
Đọc xuôi:
Mây đùa gió gọi nắng ngàn xa
Áo bạc đời nghiêng mộng khép tà
Say viết thơ buồn đêm trở giấc
Gặp tìm hương cũ bướm chờ hoa.
Tay chùng phím loạn đàn lưu luyến
Mắt dõi người xưa lệ nhạt nhòa
Thay đổi ngôi trời đèn thắp lại
Ngày vơi đợi mãi sóng thu ba.

Đọc ngược từ dưới lên,(đọc từ câu 8 lên câu 1) từ phải sang trái.

Ba thu sóng mãi đợi vơi ngày
Lại thắp đèn trời ngôi đổi thay
Nhòa nhạt lệ xưa người dõi mắt
Luyến lưu đàn loạn phím chùng tay.
Hoa chờ bướm cũ hương tìm gặp
Giấc trở đêm buồn thơ viết say
Tà khép mộng nghiêng đời bạc áo
Xa ngàn nắng gọi gió đùa mây.
Chưa phân loại
Uncategorized