Khát Tình

Tác giả: Thiên Ân

KHÁT TÌNH
Ta kiếm tìm bờ môi ngoan ru mộng
Khi mặt trời nghiêng bóng ở thân cây
Khi con lươn còn ngụp lặn dưới lầy
Khi trái ớt còn cay , rượu còn đắng…

Giếng ai khơi màu nước trong phẳng lặng?
Vị ngọt ngào bán tặng có ai cho?
Mùi nước hoa ai quyến rũ tình cờ?
Dìu dịu,lắng sâu,tơ vò ,rối rắm…

Một chút thoảng qua trăm chiều vướng bận
Có một thời muốn cắn và muốn nhai…
Muốn uống hồn em cho cạn đủ đầy
Muốn ôm ấp ru mây và buộc gió

Thương đôi mắt nai giăng hàng mi nhỏ
Che giấu niềm riêng ở đó và đây
Cho cánh phù dung rụng trắng sân này
Cho áo mới may thơm mùi chỉ rối

Ta yêu em trong tình yêu nóng hổi
Trăm phút chờ,ngàn phút đợi ,vu vơ
Mộng bay chơi êm ả đến vô bờ
Ôi thương nhớ tràn bờ từ kiếp trước!

Ân Thiên (Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized