Khất Tình

Tác giả: Tử Vân Thu

Có những kẻ luôn đi tìm định nghĩa
của Tình Yêu trên những vỉa hè Đời
lúng túng ,
buông mình ,
vào lòng cuộc chơi
Khi thắng - bại hỡi ơi không định đoạt .

Rơi ,
Té ,
Chìm vào dòng
Trôi ,
Dạt .
Lồm cồm dậy ,
chối , gạt mình mình : đau
Tình Yêu : trò chơi hỏng từ đầu , không định luật nên kẻ sầu là thắng .

Gập mình chìm sâu : cay, đắng
Vào cõi sầu … tiếp tục , mưa - nắng , rong chơi
Tìm Tình Yêu trong trống ,vắng , cuộc đời
Định luật yêu viết lại cho " riêng tôi " lần nữa .
Bắt đầu lại cuộc chơi , thầm hứa :
thắng ván này , một nửa … đời vui , một nửa kia như đã ngầm ngùi , ta sẽ gỡ bằng dập vùi quên , bỏ .

Có những kẻ tìm Tình Yêu bé nhỏ giữa lòng trời :mây đỏ , màu tang ,màu máu yêu , màu của huy hoàng , màu huyết , thịt , buồn loang vì tức tưởi .
Họ vẫn tìm Tình Yêu trong kiếp tuổi
Vạn mùa trăng , ngàn kiếp của đại dương ,
Mãi tìm trong nghiệt ngã , đau thương ,
rồi gục ngã , miên trường còn chưa đến .

Và có kẻ chờ Tình Yêu lỗi hẹn
Cuối cuộc đời , chưa vẹn đã hoàng hôn
Mộ huyệt đời đào sới , đợi chôn
Ôi … những kẻ linh hồn còn chưa sống ….
Họ vẫn đợi , vẫn chờ , trông , ngóng Tình Yêu trong tiếng sóng biển gào , một lần Tình đến , Yêu trao , một lần thôi ước hẹn vào tao ngộ !

Rồi một kẻ không đi ,
…. vào tuyệt lộ
Ngoảnh quay nhìn , lố nhố kìa đằng sau : những thương đau , oan trái , oái oăm , không màu (?) như ảo mộng , như cuồng đau khôn tả .
Phía trước không còn đường đi ,
Quỵ ngã …..
Ngước lên trời , oi ả lại thật cao
Kêu cứu , thét gào … , Trời chẳng nghe sao ?
chỉ nghe tiếng Ta rao : này …. ta bán …. hồn xác ta , ai mua ? ta bán
Chẳng vạn kim , châu ngọc ,
Ta đổi ván cờ đời , đổi mình để chơi lại cuộc chơi , ta muốn sống lại một đời … thua … mất .
Hãy cho ta , Tình Yêu … lời hẹn khất .

12/10/2001
Chưa phân loại
Uncategorized