Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khắc Khoải 2

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thổn thức canh thâu cũng tại lòng
Bao ngày mỏi mệt vẫn còn mong
Âm thầm đợi mãi người xa ngóng
Lặng lẽ chờ hoài kẻ cách trông
Nghĩa thắm nồng nàn luôn cứ đọng
Tình tràn trắc trở cũng bằng không
Êm đềm nguyện ước tơ hồng quyện
Quạnh quẽ tim sầu lệ chảy ròng.
22/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Khắc Khoải (Nguyên Hữu)
  • Khắc Khoải (TamMuội)
  • Khắc Khoải (Hồng Dương)
  • Khắc Khoải (Hạ Lan)
  • Khắc Khoải (Trần Đại - Trandaik)
  • Khắc Khoải (Phạm Thu Hạnh)
  • Khắc Khoải (Đỗ Mỹ Loan)
  • Khắc Khoải (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Khắc Khoải (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khắc Khoải (Nguyễn Khắc Thiện)
Thơ bạn muốn xem
  • Thao Thức
  • Trọn Câu Phỉ Nguyền
  • Âm Vang Tình Mẹ
  • Vui Thơ
  • Dược Sư Lưu Ly Quang Phật
  • Định Nghĩa Của Tình Yêu...
  • Xuân Xa Nhà
  • Một Trang Thơ Tình
  • Qua Đường
  • Nguyệt Thảo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
©2025 - CungThuGian.com