Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kéo

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Kéo nhẹ tấm chăn đắp ngang người
Đông này sương phủ toả mù khơi
Gió che khe cửa lạnh lùng ấy
Trên giường bên gối chẳng bóng ai

Thời gian trôi dài chẳng đổi thay
Tìm đâu duyên số bước đời này
Tri kỉ với ai đông lạnh đó
Lòng sao vẫn nhớ nhớ bóng người

08.00 đêm 03.06.2012
đêm lạnh thêm thấy nhớ em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Kéo Dài (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Kéo Dài 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Kéo Hoài (Hoa Tím)
  • Kẹo Kéo* (Dế Mèn)
  • Kéo Lần Về Để Nấu Thơ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Kéo Lụa (Vân Di)
  • Kéo Máy (Tài Tử)
  • Kéo Rèm Lên Đi Em! (Nguyễn Thành Sáng)
  • Keo Rượu Sinh Nhật. (Cong Chinh (CH2))
  • Keo Sơn (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Niềm Tin
  • Dạ Khúc Buồn
  • Những Giọt Lệ Chực Rơi
  • Man Mác Trước Bể Dâu
  • Anh Đi Rồi Em Sẽ Sống Ra Sao ?
  • Cơn Lốc Cuộc Đời 2
  • Em Có Là Ngọn Lửa Của Đam Mê…
  • Tiếc Thương
  • Vườn Đào
  • Nhiệm Vụ Không Thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
©2025 - CungThuGian.com