Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kẹo Kéo*

Tác giả: Dế Mèn

Thời cơ chửa đến vận đang nghèo
Tiết kiệm tiêu xài mức hẹp eo
Sáng uống cà phê hồn dặt dẹo
Chiều ăn đậu hũ tướng bèo nhèo
Quần chun toạc gối nhìn xiêu vẹo
Áo vải bung sườn thấy mỏng teo
Vẫn bị bao người chê: «kẹo kéo»
Mà than vãn khổ khóc như mèo.
???
(*) keo kiệt, bủn xỉn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thẫn Thờ
  • Anh Sẽ Yêu Nhưng Không Phải Bây Giờ
  • Gửi Ngày Mai
  • Một Đời Nợ Nhau
  • Đừng
  • Lời Của Quỷ
  • Cảm Ơn Người
  • Đau Đáu Hạ
  • Lấy Lại Khoảng Thơ Ngây
  • Khờ Dại
Thơ tương tự
  • Kéo (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Kéo Dài (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Kéo Dài 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Kéo Hoài (Hoa Tím)
  • Kéo Lần Về Để Nấu Thơ (Nguyễn Thành Sáng)
  • Kéo Lụa (Vân Di)
  • Kéo Máy (Tài Tử)
  • Kéo Rèm Lên Đi Em! (Nguyễn Thành Sáng)
  • Keo Rượu Sinh Nhật. (Cong Chinh (CH2))
  • Keo Sơn (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Xuân
  • Ta - Em
  • Ngẫm
  • Ngược Nắng
  • Biển Lạc Tôi Yêu Nhưng Có Vị Lạt
  • Nha Trang Ngày Về
  • Mùa Xuân Năm Ấy (Phần 2)
  • Tết Nghèo
  • Đi Giữa Đường Thơm
  • Khúc Dạo Đầu Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com