Đường Thi Đối Đáp.

Tác giả: VUHUNGVIET & Mây Trắng

BÁI-
****
TRÊU NGUYỆT GHẸO HOA.

Khéo khéo mộng mơ rỏ thật lạ
Mấy tay lãng tử tránh cho xa.
Đừng nhầm thơ phú mà trăng gió.
Chớ tưởng văn chương-dễ bướm hoa.
Kẻo chị ra quyền tug mấy đứa.
Hay bà tung cước chết dăm cha.
Tù nay nhớ nhé thôi trêu Nguyệt.
Cũng phải bỏ luôn thói ghẹo hoa .
Mây Trắng .

LƯỢNG SỨC MÌNH (VH, Hoạ đảo vận đối ý).

Anh đây chẳng dám thói trăng họa.
Nếu lở sai lầm họ chửi cha.
Đâu dám là ong đi hút nhuỵ.
Cũng không phải bướm để đùa hoa.
Sức mình có hạn thôi lùi bước.
Trí óc khiêm nhường cố tránh xa
Thủ phận an tâm là dịu kế.
Bình yên vô sự biết chăng là.
VH.

BÀI 2.
******
TỐT TỐT

Ôi, ôi, thật ư chẳng bướm hoa.
Thế thì ên ổn tổ ông cha.
Bà đang giữ sức không cần hát.
Chị vẫn gìn hơi khỏi phải ca.
Biết số không hên thì cứ tránh.
Nếu duyên chưa tốt cũng nên xa.
Vắt tay lên trán nằm suy ngẫm.
Thất lạc mấy con.....bố rỏ là.
Mây Trắng.


CHỚ ĐÙA HOA. (VH. hoạ đảo vận , đối ý)

Ta về cuốc đất biết chăng là.
Lãng tủ giờ đây cố tránh xa.
Chẳng sướng gì đâu mà ghẹo Nguyệt.
Đừng vui chi lắm phải đùa hoa.
Làm điều dại dột nên thương mẹ.
Nếu lở sai lầm hãy nhớ cha.
Xứng đáng con người thông đạo lý.
Giữ gÌn phẩm giá chớ đùa hoa.
VH.

Bài 3.
******
LIỆU ĐÃ.?

Có cố mà tu chưa chắc là.
Trẻ trai một thuở bỗng bay xa.
Từng lên cung quế mà trêu Nguyệt.
Đã xuống phàm trần để ghẹo hoa.
La hét bao lần đau cổ mẹ.
Vung roi mấy bận rát tay cha.
Bạc đầu rã gối liệu còn có..?
Cái máu dê kia... chịu yên hòa...
M. TRẮNG.

CHẮC LUÔN.

Tuổi già lực kiệt có đâu là.
Sức trẻ ngày xưa đã bỏ xa.
Chẳng thiết ham vui mà cợt bướm.
Không cần khoái sướng để đùa hoa.
Tu tâm sữa tánh thương về me.
Ăn ở hiền lành nghĩ đến cha.
Mỏi gối chồn chân thân rủ rượi .
Hết rồi ghẹo Nguyệt với đùa hoa.
V.H. .

Bài 4
*******
NHỚ NHÉ .

Nhớ nhé từ nay đã hứa là.
Không còn suy nghĩ chuyện đâu xa.
Cúc cung tận tuỵ chăm cây bưởi.
Cặm cụi siêng năng bón chậu hoa.
Hiếu nghĩa một lòng luôn kính mẹ.
Trọng tình tấc dạ phải thờ cha.
Ái ân sớm tối bên bà xã.
Trăng gió vướng vào sẽ chẳng tha.
M TRẮNG.

Y LỜI EM DẶN.

Nghe lời em dặn anh vui là.
Suy nghĩ làm gì chuyện ở xa.
Tối sáng vun trồng vườn quả ngọt.
Ngày ngày tưới tắm mấy cành hoa.
Ít tiền dành dụm trao về mẹ.
Chút đỉnh kim ngân gởi biếu cha.
Yêu vợ thương con cho phải đạo.
Giữ gìn hạnh phúc chẳng trăng hoa.
VH.

Bài 5
******.

CÁM ƠN MÌNH.

Nghe lời anh hứa sướng vui là.
Chẳng có đua đòi chuyện mãi xa.
Nghĩa vợ trăm năm vun tưới gốc.
Tình chồng trọn kiếp bón chăm hoa.
Dâu hiền hiếu kính vui lòng mẹ.
Rể thảo trọng tình đẹp ý cha.
Vượt suối băng rừng cùng dốc sức.
Trọn đời đằm thắm mãi duyên ta.
M.TRẮNG.

HỨA CHẮC.

Đã hứa một lời phải chắc là.
Giờ đây chẳng dám đi chơi xa.
Từ luôn thói xấu ưa trên Nguyệt.
Buông bỏ tật hư thích ghẹo hoa.
Làm lụng siêng năng vừa ý mẹ.
Học hành cần mẫn đúng lời cha.
Giữ gìn đạo lý không sai quấy.
Hạnh phúc lâu bền cùng vợ ta.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized