Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

....kệ....

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Trước mặt thì ngọt như mật
Sau lưng bêu xấu nói thật thua chó
Chuyện không mà đi nói có
Dòng đời sống sao thật khó cho vừa
Thật thà không gạt nói bừa
Cũng bị đâm trọt nói lừa tính xấu
Thôi kệ mình vẫn phấn đấu
Không theo những người nói xấu một ai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Kẻ !!! (Đoạn Trường)
  • Kệ . (Nguyên Hữu)
  • Kệ Ai (Sương Mai)
  • Kẻ Ăn Cắp (Hồng Dương)
  • Kẻ Ăn Mày (Nguyễn Thành Sáng)
  • Kẻ Ăn Xin (Đặng Quang Nam)
  • Kể Anh Nghe (Hoàng Mai)
  • Kể Anh Nghe Giấc Mơ Đêm Qua (Trần Mai Hường)
  • Kẻ Bắc Người Nam (Nguyễn Thái)
  • Kẻ Bạc Tình (Tocngan.HYTV)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm
  • Đêm Orlando Nhớ Thành Diên Khánh
  • Khuất Nguyên.
  • Mối Tình Đầu Của Tôi
  • 427 - Về Em
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (65)
  • Đừng Khóc Em
  • Đêm..
  • Xuân Ban Mai
  • Tảo Thu Độc Dạ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Biển Vắng
  • Vũ Thị Thiên Thư
  • Cv
  • Vuviethung.
  • Trần Hữu Nghiễm
  • DUY TÙNG
  • Phùng Thế Nguyện
  • Văn Nghĩa
  • Phan Thị Thanh Nhàn
  • Cung Trầm Tưởng
©2026 - CungThuGian.com