Kẻ Cướp Facebook

Tác giả: Thiên Lý

KẺ CƯỚP FACEBOOK

Thôi tiếc làm chi chuyện đã rồi
Cõi đời ô trọc lắm tanh hôi
Bịp lừa chiếm đoạt vì ham lợi
Nhơ nhuốc thân mang tiếng chịu lời

Của nả về tay kẻ đốn hèn
Hoảng hồn tìm kiếm lệ mi hoen
Bao ngày chăm chút...chừ tay trắng
"Một phút huy hoàng" được mấy phen

Nắn nót từng câu, sửa từng dòng
Thơ còn chao đảo trước đông phong
Ba lần bảy lượt trang thay đổi
Cẩn trọng từ nay nhớ dặn lòng....

Ôi tiếc làm sao những buổi đầu
Bên đèn nặng óc suốt đêm thâu
Thổi hồn, tạc tượng từng nhân vật
Lớp bụi thời gian khó đổi màu

Lòng nghĩ thương giùm kẻ cuồng si
Vì chưng nhân cách chẳng ra gì
Bịt tai che mắt... lời khinh bỉ
Dẫu biết làm sai vẫn cố lì

Ta nhắn... nhà ngươi lúc rảnh rang
Bình tâm nghĩ lại.....hết làm càn
Văn minh, cập nhật thời tiên tiến
Xa lánh loạn cuồng, bỏ ác gian

Cầu chúc ngươi luôn sống thật thà
Tâm hồn thanh thản lúc vào ra
Ung dung ngẩn mặt nhìn thiên hạ
Bè bạn quen chào tiếng ĐẠI GIA

Báu vật xa rồi mãi tiếc thương
Kẻ gian nên đọc chữ "VÔ THƯỜNG"
Tà tâm tạo nghiệp ôm nhân quả
Phật pháp lời răn khá tận tường

Thiên Lý
1/6/2021
Chưa phân loại
Uncategorized