Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hy Vọng Ngút Ngàn

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Hết mưa trời sẽ rạng
Bão tố cũng phải tan
Trăng khuyết rồi tròn sáng
Đời buồn cũng sang trang
Cười cho lòng thanh thản
Ôm hiện tại rẽ ngang
Dặn lòng không hốt hoảng
Bình an cũng ghé sang.

Hy vọng vẫn ngút ngàn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ bạn muốn xem
  • Có Người Nào Đó Giữa Trời Sao Khuya
  • Thăm Mộ Hàn Mặc Tử
  • Trăng Thu
  • Cầu Trời Ban
  • Trong Một Cuộc Chạy Đua Trên Đường Tròn
  • Xuân Tình Nhân
  • Tình Mơ
  • Thiên Mạt Hoài Lý Bạch
  • Trong Anh Có Một Niềm Say Mê
  • Cội Nguồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
©2025 - CungThuGian.com