Hữu Vị

Tác giả: Hồng Dương

Em là gái... ấp e sau khung cửa
Nét duyên thầm hồn tựa nắng khiêu sa
Cũng đam mê trăng nước gió ngọc ngà
Biết nhường nhịn chiều tà vương bóng tối

Em là gái cũng nhiều khi hờn dỗi
Những lúc buồn ôm mộng mị tương tư
Chưa bao giờ buông thả với ảo hư
Như trăng sáng từ từ khoe sắc đẹp...

Dòng đời chảy qua muôn cung chật hẹp
Nhẹ tỏa hương hồn ép mỏng trong tranh
Chẳng tranh đua theo giấc mộng mong manh
Tâm khơi sáng ngọt lành đầy thi vị

Em là gài có tấm lòng tuyệt mỹ
Biết yêu thương tư ý hiểu chư đời
Đẹp là gì... cái hữu vị rạng ngời
Duyên và sắc mắc nơi sau khung cửa...

Họa thơ TTKM 08/01/17
Chưa phân loại
Uncategorized