Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm Hồn Tôi

Tác giả: Nguyễn Bính

Tâm hồn tôi là bình rượu nhỏ
Rót lần rót mãi xuống nàng Oanh
Không xua tay nhưng nàng đã vô tình
Hắt li rượu hồn tôi qua cửa sổ....

1941
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngược Xuôi
  • Chuyến Tàu Đêm
  • Cánh Buồm Nâu
  • Một Đêm Li Biệt
  • Thoi Tơ
  • Tết Của Mẹ Tôi
  • Người Hàng Xóm
  • Trời Mưa Ở Huế
  • Khách Hẹn
  • Bóng Bướm
Thơ tương tự
  • Tâm Hồn Tôi Chỉ Rượu Này Thức Dậy (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Quê Ngoại
  • 3 Dũng
  • Xin Lỗi
  • Chơi Vơi...
  • Cửa Sổ Tình Yêu
  • Nhớ Gì
  • 1089 - Tôi Khóc
  • Không Em
  • Góc Phố Chiều Mưa
  • Hoa Phù Dung
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anhquan1963
  • Phạm Ngọc
  • Đỗ Ngọc
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
©2026 - CungThuGian.com