Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm Hồn Tôi Chỉ Rượu Này Thức Dậy

Tác giả: Mr.Smile

Tâm hồn tôi chỉ rượu này thức dậy
Rượu mang cho ta quyền lực vô song.
Tôi sẽ uống say cho đến cuối đời
Chỉ có rượu – chỉ có rượu cho tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tâm Hồn Tôi (Nguyễn Bính)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Test Nhanh
  • Lời Ru
  • Cha Của Con
  • Mùa Xuân Trên Việt Nam Thư Quán
  • Ô-đi-xê
  • Tháng Chín .....
  • Nụ Quỳnh
  • Xin Mời Đạo Thơ
  • Mùi Cháo Khê!
  • Quên Con!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
©2025 - CungThuGian.com