Hữu Tình Hạ Long

Tác giả: Hồng Dương

Ngọc văng bao mảnh tạo thành
Hạ Long bấy đảo biển xanh ngây hồn
Đất trời gió lộng vô ngôn
Thi nhân bao kẽ suy tôn cảnh đời

Trăng ngà buông ánh lã lơi
Biển khua nước động sóng chơi vơi nguồn
Nước xanh soi bóng cánh buồn
Trời cao ôm đảo gió luồn qua mây

Hữu tình cảnh sắc vơi đầy
Thiên cung mắc lại nơi đây một đình
Sao rơi mặt biển lung linh
Núi nghiêng trầm ngã buông hình đáy sâu

Trăng bao nhiêu tuổi đêm thâu
Sóng bao nhiêu ngọn ngã màu trắng hêu
Mùa thu rắc lá vàng phiêu
Để hòn Trống Mai sớm chiều bên nhau...
Chưa phân loại
Uncategorized