Hụt Hẫng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em cảm thấy cõi lòng thắt quặn
Mối tình này nghĩa cạn thế sao
Dăm hôm nhạt nhẽo phai màu
Anh đành bỏ mặc em đau hả người.

Giờ lạc lõng chơi vơi ngày tháng
Duyên chúng mình ai lãng quên mau
Con tim thôi nhé nát nhàu
Đâu còn những tối khát khao đợi chờ.

Đêm thanh vắng vẫn vơ suy nghĩ
Có lẽ nào bao kỷ niệm xưa
Vứt đi xóa hết mới vừa
Xem chừng như thể ta chưa biết gì.

Ái ân chẳng còn chi luyến nhớ
Hay do đời không nợ xót xa
Xuyến xao phút chốc vỡ òa
Dẫu rằng ta vẫn thiết tha mặn nồng.
20/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized