Hụt Hẫng 3

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em từng nói mình không dám hứa hẹn
Nhưng bây giờ nghe thắt nghẹn con tim
Trong thâm tâm chứa đựng bao nỗi niềm
Mà ngần ngại anh kiếm tìm hương lạ.

Em vẫn biết đời mình nhiều vất vả
Bởi phận nghèo nào đâu đã dám yêu
Giữa canh trường em lẻ bóng liêu xiêu
Nhớ anh lắm nhưng ngàn điều không thể.

Lên facebook em âm thầm lặng lẽ
Xem thử anh lúc nào sẽ online
Chợt u buồn khi thấy bóng hình ai
Đang lướt web trả lời vài bình luận.

Mà đâu ngó không thèm xem tin nhắn
Hoặc nhìn qua nhưng lại chẳng trả lời
Cõi lòng em như tan nát rã rời
Giấu cảm xúc nở nụ cười giả tạo.

Em cũng hiểu cuộc đời nhiều giông bão
Chỉ mong rằng giữ trọn đạo hiếu thôi
Tiếng yêu anh em chẳng thốt thành lời
Đành im lặng cầu cho người hạnh phúc.

Anh đâu hiểu trái tim em thổn thức
Quặn niềm đau cố nguyện chúc cho chàng
Tận đáy lòng luôn khắc khoải hoang mang
Nhưng phận hẩm kiếp cơ hàn đành chịu.
13/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized