Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hụt Hẫng 2

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Phải chịu đành cam mỗi tháng ngày
Dứt tình đoạn nghĩa kể từ nay
Giận anh để vẫn hoài chua xót
Ghét bậu càng thêm mãi khổ đày
Đớn dạ muôn phần đau dỗi bủa
Nẫu lòng vạn kiếp tủi hờn vây
Bởi yêu đã lụy còn vương vấn
Những tưởng duyên tròn chợt đắng cay.
26/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Hụt Hẫng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hụt Hẫng (Thiết Dương)
  • Hụt Hẫng (Ngọc Quang Hà)
  • Hụt Hẫng (TamMuội)
  • Hụt Hẫng (Thiên Ân)
  • Hụt Hẫng 1 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hụt Hẫng 3 (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Em! Cô Gái Trường Y (1)
  • Qua Đèo Ngang ( Lục Bát )
  • 241 - Nếu Là Thế
  • Vị Giác
  • Bạn Tôi Ơi!
  • Nồng Nàn Giọt Đắng
  • Ơn Cha Nghĩa Mẹ
  • Dừng Chân Dưới Núi
  • Đêm Tình Yêu
  • Hương Nắng Cũ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
©2025 - CungThuGian.com