Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hụt Hẫng 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Trống rỗng đời ta trống rỗng rầu
Thẩn thờ vạn kiếp thẩn thờ lâu
Buồn vương mãi đọng buồn vương thấu
Khổ vướng còn vây khổ vướng sầu
Hồn đợi người thương hồn đợi bậu
Mắt trông kẻ hận mắt trong đầu
Thôi đành bỏ mặc thôi đành giấu
Lệ đẫm duyên tình lệ đẫm ngâu.
3/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Hụt Hẫng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hụt Hẫng (Thiết Dương)
  • Hụt Hẫng (Ngọc Quang Hà)
  • Hụt Hẫng (TamMuội)
  • Hụt Hẫng (Thiên Ân)
  • Hụt Hẫng 2 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hụt Hẫng 3 (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Thức Khuya Dậy Sớm
  • Hỏi Có
  • Có Những Ngày
  • Thao Thức Ngậm Ngùi
  • Mẹ Ơi Đừng Ốm
  • Tơ Tình Vướng Bận Chữ Không
  • Em Cầu Mong
  • Em Có Hiểu.
  • Bài Thơ Mười Hai Tháng
  • Sinh Nhật Tuổi Năm Mươi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thanh Hà + Nhiều Tg
  • Lâm Anh Tuấn
  • Lê Cảnh Tiến
  • Hoa Quỳnh
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
©2025 - CungThuGian.com