Hướng Về Cửa Phật

Tác giả: Lê Sáng

..HƯỚNG VỀ CỬA PHẬT..
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Cõi trần phàm tục hư vô
Sân si danh lợi lọc lừa lẫn nhau
Bon chen kiếm một chữ giàu
Nặng mang duyên nghiệp, nỗi đau trọn đời.

Chữ tình nửa trọng nửa vơi
Hồn ta, ta giữ, hồn người, người lo,
Sông sâu đâu phải dễ dò
Lòng người quân tử đếm đo bằng tiền.

Thế thời đổi trắng thay đen
Cũng mơ tìm được ngọn đèn sáng soi
Duyên cơ con được gặp Người
Từ bi đức độ, Phật Trời hiển linh.

Thầy luôn thấu nghĩa, đạt tình
Hiểu sâu nhân quả - nhân sinh khốn cùng,
Mở lòng rộng lượng bao dung
Theo lời Phật dạy, con từng được nghe.

Trăm tai mới tỏ một bề
Tránh sao khỏi được kẻ chê người nhìn
Ơn trời con vững lòng tin
Đại Lão Hòa Thượng đã truyền dạy con.

Cao vời tựa núi Thái Sơn
Cưu mang cứu thế, rồi còn độ âm,
Thích Phúc Trí, Thích Thiền Tâm
Chở che nhân loại, lỗi lầm vị tha.

Thỉnh an đến với mọi nhà
Cụ Thích Thanh Tứ dạy ta mọi điều
Cụ Thích Phước Thành kính yêu
Phước tâm ,thi họa ... rất nhiều tuệ ân.

Cầu cho nhân loại muôn phần
Bình an vô sự, vạn lần thường may
Thoát siêu đoạn hết đọa đày
Âm dương cách một gang tay, đoạn trường.

Cho đời hưởng trọn tình thương
Còn rất nhiều Bậc vô thường trong ta
Phương Tây - Đức Phật Di Đà
Ngay đây các Cụ gọi là Thánh Tăng.

Đạo tràng tinh tấn Huệ Đăng
Bắc Ninh - Hà Nội vững vàng dựng xây
Thành tâm khấn nguyện nơi này
Linh thiêng phù hộ các thầy tọa an.

Vượt trùng ta ngược vào nam
Giao duyên kết nghĩa Đạo Tràng Liên Hoa
"Trường Hạ" khắp nẻo mọi nhà
Tìm về nơi đó, để ta thỉnh cầu.

Ông bà xưa đã có câu
Hướng về cửa Phật, phép màu được ban
Kiếp người rũ bỏ lòng tham
Tạo ân, con cháu muôn vàn đẹp tươi.

Lê Sáng Ngày 20 _ 07 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized