Hương Mùa Đông

Tác giả: Peter Hy Tấn

Em đi rồi thu đóng cửa, sang đông
Có gió mùa hanh hanh, lạnh buốt
Áng mây chiều xám thêm, rảo bước
Anh tủi lòng, ôi những lúc không em

Muộn chút thôi, mùa đông tới bên thềm
Mắt buồn tênh theo đêm chìm vội vã
Mùa này về kéo theo mưa lã chã
Em giấu gì như núi đá trong tim.

Đêm cô đơn tất cả cũng im lìm
Bước chân đi như tìm mua quá khứ
Tình đã khô tưới chi thêm cho đủ
Quạnh hiu này, nỗi nhớ lẫn cơn đau

Hương mùa đông rơi rụng trắng nỗi sầu
Niềm vui xưa chẳng quay đầu nhìn lại
Anh thấy mình hóa thân làm cỏ dại
Mùa đông này trơ trọi mãi không thôi.

04-12-2015
Chưa phân loại
Uncategorized