Huế Thương

Tác giả: Khang Thụy

Ngoài nớ bây chừ có nắng mô
Mưa chiều trên phố thu nhàn nhạt
Văng vẳng mái nhì giọng ai hát
Huế của bây chừ khác ngày xưa.

Đếm nhịp Tràng Tiền giữa buổi trưa
Giữa chợ Đông Ba thưa thớt khách
Mưa trọn canh khuya rơi tí tách
Thành lầu cổ kính sạch bụi vương.

Trong ni anh nhớ dáng người thương
Giọng ngọt như đường răng rứa hỉ
Hương Giang cùng trăng say bí tỉ
Ngự Bình năn nỉ níu nắng mai.

Rêu phong phủ kín vách tường đài
Ta nhớ chi hoài câu hò Huế
Nhớ thuở ngày xưa thời Ôn Mệ
Quê nội bây chừ... có thế không?

_______ Khang Thụy * 04.09.2018
Chưa phân loại
Uncategorized