Huế Thương

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

O mi nớ đi mô vội rứa?
Anh thẩn thờ đứng dựa nhìn trông
Sông Hương nước chảy đôi dòng
Nào O có biết nhớ mong O rồi

Con đường cũ chung đôi xa vắng
Tuổi thơ ngây áo trắng mộng mơ
Hồn nhiên diễm lệ ngây thơ
Nụ cười xao xuyến tôi chờ đợi mong

Hồn thơ thẩn xuôi dòng con nước
Dạ chao nghiêng theo bước O đi
Ươm mơ dệt mộng xuân thì
Trêu mây ghẹo gió ôm ghì ánh trăng

O gái Huế long lanh mắt sáng
Bước dịu dàng mời bạn về đây
Thuận An biển gọi chiều nay
Đò xuôi Vĩ Dạ thêm say câu hò

Ai một lần ngồi đò nghe hát
Điệu Nam Ai ướt át đêm thâu
Huế thương ngân nhẹ đôi câu
Lời ca tiếng nhạc tình sâu nghĩa nồng

Đã đến lúc buồn lòng từ biệt
Hẹn ngày về để biết O thêm
Chiều ni Huế đẹp êm đềm
Dòng sông thơ mộng tìm em mô chừ?

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 09 - 07 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized