Hứa Đi Anh

Tác giả: Hoàng Anh

Phải không anh thu còn đang nấn ná
Đợi chờ gì khi tuyết thả trời đông
Em vẫn yêu mà sao thấy bận lòng
Chông chênh quá gió mùa đông lạnh quá

Hoàng hôn về thu ơi đừng vội vã
Đông chớm lề mùa đã vội giao ban
Em sợ lắm nhỡ ngày đông tuyết sang
Chẳng còn đâu nắng vàng khơi sắc tím

Khoảng cách nào khiến lòng ta đo đếm
Mùa sang mùa chẳng hẹn cứ đòi mang
Sắc thu rơi ... chiếc lá cuối muộn màng
Sao em xót lá vàng thu trăn trở

Phải không anh em là duyên là nợ
Nên tim còn ở trọ mãi tình anh
Phải làm gì cho lá bớt thôi xanh
Mùa đông đến vẫn trên cành ấp ủ

Anh có thương sóng lòng em bão tố
Nhớ một người khẽ thở sợ mùa đau
Thương ngày mai tuyết trắng bạc mái đầu
Em sẽ khóc những mùa sau duyên nợ

Anh có hứa đợi chờ em muôn thuở
Dẫu bốn mùa tiết trở ngỡ ngàng anh...

Hoàng Anh 14/9/16
Chưa phân loại
Uncategorized