Hơn Nghìn Lời Chia Tay

Tác giả: Thiên Ân

HƠN NGHÌN LỜI CHIA TAY

Thân tặng : Anh V.Q.V ( PHT Trường THPT Bình Phú ) về nghỉ hưu.

Gặp nhau rồi lại chia tay

Âu là qui luật trả vay nợ đời!

Một thời bụi phấn ...thôi rơi

Bảng đen im lặng không lời dối gian

Trông theo nhánh phượng sang trang

Mùa thi bỏ lại , dở dang nửa vời

Ve ru điệp khúc bồi hồi

Thời gian mọc cánh lòng thôi thúc lòng

Đôi chân vương vấn bụi hồng

Ngôi trường ươm nắng thoắt trông mỏi mòn

Chia tay lặng lẽ …hoàng hôn

Đoạn đành gói ghém vui buồn xa xôi

Giật mình khoảnh khắc đầy vơi

Trở về tổ ấm sống đời thảnh thơi

Lắng nghe ăm ắp tình người

Bao năm sóng gió phương trời ai hay?

Con đường rong ruổi miệt mài

Sáu mươi năm , in dấu giày , đó đây...

Đôi khi giẫm bóng chông gai

Lời than , tiếng thở thoáng bay chập chờn

Chia tay muôn tiếng .. nỉ non

Mái đầu điểm bạc, nắng sờn bờ vai

Anh về năm học chưa phai…

Tiểng giảng bài, tiếng giảng bài...xa đưa

Bến bờ kỉ niệm nhặt thưa
Tiếng chim thỏ thẻ gọi mùa trên cây
Ngậm ngùi ngọn gió đan tay
Muôn tia hạnh phúc đong đầy góc xưa

Ngày 21/5/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized