Hơn Một Nỗi Buồn .

Tác giả: Thiên Ân

HƠN MỘT NỖI BUỒN
Hơn một nỗi buồn nằm trong góc tối
Mưa nắng bốn mùa cứ thế xô nhau
Ơi cái nắm tay , em, anh bối rối !
Hoàng hôn ngập đầy tình vội trót trao

Hơn một nỗi buồn dùng dằng sang ngõ
Hẹn kiếp sau ta hò hẹn vườn trần
Kỉ niệm ngủ yên đó đây , đây đó
Giọt lệ thẫn thờ in bóng bâng khuâng

Hơn một nỗi buồn em gieo đau khổ ?
Bỏ mặc đời anh cuối nẻo đường mây
Đố biết cuộc đời giăng đầy giông tố ?
Mòn gót thời gian rách rưới đôi giày

Hơn một nỗi buồn xách mang đi mãi
Ta khổ vì người , người khổ vì ta
Xa cách , cách xa ôm chùm áy náy
Chuyện mai sau bóng dĩ vãng nhạt nhòa

Hơn một nỗi buồn bến bờ tuyệt vọng
Ơi cuộc đời cứ dâu bể , bể dâu !
Dòng sông biếng lười không ra biển rộng
Vạt tóc tình yêu xô lệch về đâu ?

Hơn một nỗi buồn ăn sâu kí ức
Chuyện đôi mình biết chân tóc kẽ tơ
Đau đáu dối lòng buông dây rạo rực
Đừng phụ nhau với chiếc bóng hững hờ !

Hơn một nỗi buồn gom bi giằng xé
Hạnh phúc là gì câu hỏi đặt ra ?
Ngọn gió đa tình tham lam thèm ghé
Mơn man môi hồng tựa một đóa hoa
Ngày 1/5/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized