Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Anh?

Tác giả: Mũm Mĩm

Mai kia tóc bạc da mồi
Hỏi anh thật dạ có rời xa em...
Đời bây giờ quá rối ren
Chỉ cần lạc nhịp, là quên nhau à

Cớ gì hổng chịu mặn mà
Yêu thương lỡ cạn có xa còn tình
Giận nhau đừng cố làm thinh
Xoay lưng một bữa, chúng mình thành dưng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Muốn Ôm Anh Mà Ngủ
  • Đã Có
  • Mừng Quốc Khánh (2/9/1945-2016)
  • Mở Lòng Mình Anh Chia Sẽ Với Em
  • Tình Khúc Nhạc Vàng
  • Bí Quyết Nhỏ Gởi Các Bạn
  • Phải Chăng
  • Nỗi Lòng Của Mẹ
  • Có Một Ngày Nhất Định Ra Đi
  • Làm Ơn Hãy Nói Thế Này
Thơ tương tự
  • Hỏi (Chuồn Chuồn Ớt)
  • Hời (Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc))
  • Hỏi (Nguyễn Thái)
  • Hỏi (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Hỏi (Hữu Thỉnh)
  • Hỏi (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Hỏi (Việt Dương Nhân)
  • Hỏi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Hỏi (Phuongvu)
  • Hỏi (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Dại
  • Chia 2
  • Đổ Mưa
  • Thầm Lặng
  • Duyên Lỡ
  • Tôi Muốn Là Giọt Nắng
  • Kỷ Vật
  • Bếp Của Mẹ . . .
  • Ngàn Năm
  • Nửa Đời Hư Vô
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Nghĩa
  • Thi Nang
  • Hoàng Tiếu Thiên
  • Ngô Vững
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
©2026 - CungThuGian.com