Hoang Dại

Tác giả: Hồng Dương

Đêm trăng sáng ru tình bến ngã
Mặt hồ nghiêng như đã say sưa
Hỏi rằng trăng đã ngủ chưa
Ta đây vừa thấy đời vừa dâng hương

Trời ngào ngọt đêm sương mát dịu
Dạ lan thơm thơ níu giọt tình
Trăng thơ quyện chặt mộng xinh
Ta trăng một dạo rung rinh mọt mình

Hương thoang thoảng lung linh ngất lịm
Môi kề môi ngọt tím chân trời
Hàng mi lay động sương rơi
Thùy châu tóc rối xõa trôi bến bờ...

Cả đôi mắt dại khờ rớm lệ.
Ngất lịm đi mặc kệ đời trần
Đắm say xiết chặt ái ân
Xin đừng lơi phút ngại ngần đắm say...
.
Tay cuồng loạn mây bay khắp lối
Tay mẩm mò tuyệt mối Đào Nguyên.
Kìa ơi !... ô uế - thánh thần,
Búp măng ngà ngọc vũ vần mây mưa...

Run lên nhé thoi đưa nghiệp chướng
Cõi nông sâu mãi vướng luân hồi.
Xác thân sa đọa...tinh khôi,
Rơi vào vực thẳm dưới đồi Bồng Lai.

Hãy rên xiết trên ngai tột đỉnh
Hãy để hờ chẳng đính cài khuy
Để cho hương sắc gục quỳ
Thiên thần thánh thiện tư duy lạc đường...
Chưa phân loại
Uncategorized