Hoài Niệm

Tác giả: Peter Hy Tấn

Anh nhớ về em cái ngày tuổi trẻ
Nhớ lời thơ anh kể những mùa mưa
Đôi mắt buồn cổ điển chợt mơ hồ
Ghen chi chăng? một thuở đầy nhựa sống

Anh nhớ về ngày ta đầy hy vọng
Tim rộn ràng nay đóng cửa còn đâu
Bao đam mê rồi ủ lại thành sầu
Đôi mắt đó hôm nào anh cũng kiếm

Anh nhớ về hôm chia tay quyến luyến
Bờ môi mềm nhắc đến chẳng thành văn
Trái tim ta chát đắng với in hằn
Những mảnh vỡ hàng trăm nghìn lượt nhói

Anh lại nhớ những lá thư viết vội
Quên những lời âu yếm với yêu thương
Nay xa nhau cách biệt những đoạn trường
Mong ước lắm tưởng chừng như có thể

Chỉ mơ thôi, chỉ mơ thôi đấy nhỉ?
Chẳng qua là thay thế khoảng không gian
Lá thu rơi lấp rợp cả sân vàng
Hoài vọng mãi như mình đang hạnh phúc.

31-10-2015
Chưa phân loại
Uncategorized