Hoa Thương Nhớ

Tác giả: Hồng Dương

Loài hoa gọi mang tên niềm thương nhớ…
Ẩn thật sâu mãi ở đáy tim mình
Cánh ân tình điểm xuyến nét lung linh
Long lanh nở đậm tình anh trăn trở…

Hoa đẹp mãi mang một màu rực rỡ
Nhớ thương ơi !... bỡ ngỡ cả tâm hồn
Cánh hoa đời… xa xót… vẫn trường tồn
Yêu bất tận anh chôn vào xao xuyến…

Hoa thầm lặng…chẳng hoài mong vương miện
Cõi đau thương dâng hiến trái tim sầu
Khi rung lay hương tỏa ngát muôn màu
Khi cô quạnh mái lầu xưa… ảm đạm

Khi gào thét nghẹn ngào như rã đám..
Lắng đọng sâu cháy rám hết cung tâm…
Khi ngậm ngùi đau khổ đến thâm trầm
Khi giá buốt tàn thâm buồn tiễn biệt

Thầm giận dỗi hờn ghen đời thống thiết …
Xin ôm hoa tiếng xiêt nấc của lòng
Nhớ một thời hoa nở đẹp mặn nồng
Dâng chúm chím sắc hồng trong tuyệt sắc

Hoa thương nhớ em ơi hồn rung lắc
Kí ức xưa đậm đặc trái tim anh
Đáy lòng anh chua xót đến tàn canh
Dạ anh cháy biến thành tro hoang tưởng

Sâu dưới mộ còn gì đâu sung sướng
Biệt ly rồi gõ ngưỡng cửa đắng cay
Đây yêu thương anh vẫn mãi đong đầy
Hoa thương nhớ …anh xây đài đưa tiễn…

Đắp lên mộ cánh hoa lòng dâng hiến
Kết mộ tình cung điện cánh hoa thương
Vẽ lên bia nhụy mật thắm tơ vương
Yêu – nhớ lắm !...mùi hương đời vạn kiếp…

Em đi vắng nỗi lòng anh tê liệt
Vuốt tình sầu bóng biệt một giấc mơ
Tận đáy lòng anh viết một bài thơ
Hoa thương nhớ!... gửi bờ xa biệt vắng…
Chưa phân loại
Uncategorized