Giấc Mộng Hai Chân

Tác giả: Trần Khiêm

Trưa xanh um mặt và đường nhai lá cứng
Đàn bò dài hân hoan rơi xuống suối
Tóc trắng nếp nhăn mùa canh nguội tiếng tạ ơn
Tìm thấy xác hận thù trên cây chết đứng

Vị hộ thần của ngón tay đeo lủng lẳng trên vai mưa
Đàn gà vàng hân hoan rơi xuống suối
Ngóc ngách của những cái tên được đặt nhanh chẳng kịp nghe
Rửa mặt bằng ánh điện của bầu trời giận dữ

Nhà nghiêng dốc nhìn mặt trời nung chảy phố
Mặt trời lang thang bằng đôi chân mùa hè
Những cánh đồng nhạo báng, trưa thủy ngân
Cái chết hồi sinh từ cổ họng rao giảng điềm lành

Hoa phượng xanh nở những hồi hộp êm ái
Trưa phơi cơm mặt và đường yêu gió cứng
Giai điệu trôi qua giấc ngủ tạ ơn
Lui về sau lưng nhà ngục giành cho kẻ đã từng thở

Viên sỏi lăn trên hộp xương đầu nhiều vết lõm vuông
Mặt trời lang thang trong hình tướng giọt mồ hôi
Đi một vòng quanh thân thể và ngày càng giống đất
Mẹ của bãi cát không ngừng làm cho tuôn chảy

Dòng chảy xanh lè—
—Lỗ huyệt liền nhau của những giấc mộng hai chân.
Chưa phân loại
Uncategorized