Hóa Thân

Tác giả: Thiên Ân

HÓA THÂN
Ta là viên đá sỏi
Ném vào bờ hư vô
Thân cỏ , mờ bóng khói
Lượm lặt thoáng mơ hồ

Ta là muôn ngọn gió
Rong chơi chốn địa đàng
Chân rày đây , mai đó
Cuộc đời vốn đi hoang

Ta là làn mây trắng
Bay đi suốt bốn mùa
Đôi chân vào xa vắng
Bóng nhịp nhàng thoi đưa

Ta là giọt nắng mỏng
Về nằm ngủ môi hồng
Ai xô tà áo rộng
Gọi tên chiều mênh mông

Ta là con sóng biếc
Ôm cát vàng khát khao
Từ nghìn năm nuối tiếc
Biển cuồng ghen rì rào

Ta là đời ong bướm
Nương náu bờ môi hoa
Tình trăm năm nghịch ngợm
Tiếng thời gian thật thà
Ngày 27/9/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized