Hóa Thân

Tác giả: Nnguong

đã đốt bao nhiêu đuốc
chẳng tìm thấy mặt nhau
hóa thân thành đóm thuốc
khói loãng tụ nơi nao!

bấp bênh bao trôi giạt
cũng chả gặp được nhau
hóa thân làm ghềnh thác
thêm trơ cạn niềm đau

tháng năm bao xuôi, ngược
đi, cho thỏa chán chê
hóa thân thành vẩn đục
lội ngược giòng suối, về

trổ biết bao nhiêu nhánh
chả mọc thêm lá vui
hóa làm kiếp cổ thụ
xum xuê lá bùi ngùi

trải ra lắm ân cần
chỉ cuộn lại hiu quạnh
hóa làm điều nhặt nhạnh
gom, tụ riêng nỗi buồn

lỡ hóa thành bình rượu
ngâm mãi tháng năm cũ
nên đời sống lên men
ngầy ngật nỗi tình tự

đã trợt bao nhiêu dốc
chẳng đỡ được đời nhau
hóa thân làm đá, sỏi
lăn cho hết đời sau

viết bao nhiêu lời nhắn
không một câu trả lời
hóa làm con mọt sách
đọc lại điều tương tư

gửi bao nhiêu đam mê
chỉ hư không trở về
hóa thân làm kinh kệ
lần tràng hạt u mê

.

bỗng một mai thức dậy
thấy được điều tầm thường
hóa thân thành hạt bụi
ngao du cõi đời buồn

Nnguong
Chưa phân loại
Uncategorized