Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hóa Thân

Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng

(Phan Ni Tấn phổ nhạc)

Khói bay lờ lững ven sông
Thuyền ai lặng lẽ xuôi dòng nước trôi
Bóng chiều thấp thoáng lưng đồi
Tiếng chuông giục kiếp luân hồi thoảng ngân
Tưởng xa mà hóa ra gần
Chưa chi lại muốn hóa thân sống đời
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Qua Yellow Stone
  • Hồi Hương
  • Sao Không
  • Gửi Bạn Đường Xa
  • Chờ
  • Xích Đu
  • Nhớ
  • Tiếc
  • Còn Đâu Thi Vị
  • Mười Ba
Thơ tương tự
  • Hoá Thân (Cv)
  • Hoá Thân (Thiên Ân)
  • Hóa Thân (Nguyễn Quang Bằng)
  • Hóa Thân (Luân Hoán)
  • Hóa Thân (Cv)
  • Hóa Thân (Nnguong)
  • Hóa Thần (Langdang)
  • Hóa Thân (Thiên Ân)
  • Hóa Thân (Hồng Dương)
  • Hoá Thân Của Mẹ (Lê Thanh Phấn (Cà Mau))
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Mưa
  • Vh. Và Bằng Hữu Minh Xuân Khai Bút.
  • Chợt Thấy Bóng Tình Yêu
  • Giếng Cổ Ở Provence
  • Xuân Mơ
  • Công Ơn Cha Mẹ
  • Người Mãi Nhớ Người
  • Tình Anh
  • Ta Vẫn Nghĩ Rằng
  • Mộng Tương Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
  • Khương Hà
  • Cát Nhu
  • HOÀNG HẠC BAY
  • Huyền Vũ
  • Sgalfder
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
©2026 - CungThuGian.com