Hoa Phù Dung

Tác giả: Hoanghoon

HOA PHÙ DUNG

Ngày chưa ân ái đã vội tan
Cánh mỏng phù dung ủ rũ tàn
Lòng chàng ngơ ngẩn chiều hoang vắng
Tình lỡ trao rồi tiếng thở than

Đêm về nhụy héo hơi sương lan
Lạnh thấm vào trong luyến tiếc tràn
Quanh năm hoang dại lần khoe sắc
Chợt tắt chưa trả nợ thế gian

Tình người qua lại chớ phân vân
Chỉ ngắm bàn tay chớ đụng càn
Mỏng manh dễ vỡ yêu nắng mới
Thay màu sáng trắng gío mơn man

Trưa hồng tối đỏ lướt thời gian
Cũng vẻ kiêu sa tỏ xa gần
Không nơi sang trọng trưng không bõ
Mà lắm kẻ thương viết nhiều lần.

hoanghoon

*


XA NHAU...

Ngày dài nhung nhớ nhiều thêm
Cả trong giấc ngủ từng đêm vắng buồn
Sương khuya thấm lạnh ngõ hồn
Miên man sóng vỗ mưa nguồn xót xa

Nhìn ngoài phiến đá nhạt nhòa
Mà nghe xao xuyến ngày qua ngồi cùng
Chỉ còn bóng tối mông lung
Lời xưa sao bỗng ngại ngùng chơ vơ

Gặp nhau mình hãy làm ngơ
Đừng khơi dấu cũ tình thơ nghẹn ngào
Tình ta điểm sáng như sao
Đã phai nhạt hết tan vào hư không

Trả em nụ thắm môi hồng
Mong em hạnh phúc bên chồng tương lai
Để anh một bóng thở dài
Hơi nồng cháy ấy cùng ai mặn nồng.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized