Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Phù Dung

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Kiếp phù dung
Sớm nở tối tàn
Kiếp người nhẹ
Mây trôi gió thoảng
Tất cả đều hữu hạn
Tất cả rồi vở tan...

Ta không biết ta từ đâu tới
Và về đâu trong vủ trụ này
Nhưng sẽ nhớ kiếp người này mãi
Dẩu phù du nhưng vẫn thương hoài...!

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đóa Hoa Sầu
  • Thơ Vui
  • Hoàng Hạc
  • Phố Xuân
  • Bạn Già Tới Thăm
  • Tử Sinh
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Giọt Sương
  • Bưng Biền Long Mỹ
Thơ tương tự
  • Hoa Phù Dung (Đặng Thị Thanh Hương)
  • Hoa Phù Dung (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • Mỗi Chiều Nắng Úa
  • Những Mỹ Nhân Facebook
  • Em Đâu Nghĩ Rằng
  • Nỗi Đau & Tình Người
  • Bóng Người
  • Đôi Bờ Thương Nhớ
  • Phật Giáo Là Tôn Giáo Của Trí Tuệ Siêu Việt
  • Nỗi Nhớ 01
  • Đơn Hình
  • * Tình Bạn Mới - Sài Gòn Kỷ Niệm * Chúc Mừng Hội Ngộ ! * Trời Tây Gặp Gỡ * Má Ơi *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
©2025 - CungThuGian.com