Hoà Bình

Tác giả: Quang Lâm

Tôi viết tên em,trên bầu trời rực lửa
Nơi những trái tim đang thét gào sự sống
Lời bài hát " Em muốn hòa bình" được cất lên từ hai dòng nước mắt
Thảm thương
Chỉ vì sự nhân danh của tội ác không thể nào lượng thứ
Mà chẳng thể có một ngày bình yên trên đất syria
Tàn ác thay
Khi hài nhi bé bỏng chưa kịp sinh ra trên cõi đời
Chưa kịp cất tiếng khóc đầu tiên
Chưa kịp tận hưởng hơi ấm của vòng tay người mẹ
Kẻ sát nhân kia
Đã không cho mầm non bé nhỏ ra đời
Tàn ác thay
Khi những đứa trẻ ngây thơ
Thấy cha mẹ ngã xuống từ bàn tay tội ác
Đau thương
Những viên đạn
Đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng không có lỗi
Đã cướp đi tự do hạnh phúc
Đã cướp đi hai chữ hòa bình
Những tội ác kia cần phải được trả giá
Trả giá để trở lại nhân nghĩa vốn có của nhân loại
Để tôi được viết tên em
HÒA BÌNH.
Chưa phân loại
Uncategorized