Thoáng Chiều Thu

Tác giả: Quang Lâm

Vừa gặp đấy hoàng hôn chiều ngọt lịm
Thổi hương thơm vị cốm mát đầu mùa
Đôi mắt ai long lanh như hạt ngọc
Ôi nhớ rồi!Nhớ rồi!Màu mắt em

Vừa gặp đấy chiều thu vàng gõ cửa
Se se lạnh mưa từng giọt rơi rơi
Một chút thôi trong khoảng chiều gió lạ
Heo may về làm chiếc lá cô đơn

Vừa gặp đấy một khoảng trời khoảng nhớ
Như cơn mơ dịu dặt bên đời
Màu mắt em thiêu đốt một góc trời
Làm tim anh rát bỏng,nhớ không nguôi

Vừa gần gũi mà sao giờ xa quá
Em theo mùa đi theo gió chiều qua
Đừng héo nữa,đôi mắt em xanh lá
Khi đông về còn ủ ấm lòng anh

Anh sẽ đợi nụ hôn kia gõ cửa
Để trái tim một thoáng đầu đời
Được đặt nhẹ trên làn môi rát bỏng
Tình yêu đẹp trong mỗi nhịp câu thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized