Hạnh Phúc !

Tác giả: Diệu Nguyễn

Hạnh phúc này có thật phải không anh
Chẳng phải trong mơ không là mộng tưởng
Yêu thương kia mình đã đi đúng hướng
Tìm được nhau rồi... lòng vui biết bao nhiêu

Trong tình yêu chẳng suy tính ít nhiều
Chỉ có con tim chân thành hay giả dối
Tuổi chúng mình qua hết thời nông nổi
Nên cảm thông, trân quý tận đáy lòng

Có bao giờ anh tự hỏi hay không ?
Giữa đôi ta phải chăng là duyên số
Người ta bảo yêu xa rồi sẽ khổ
Nhưng em tin vào tình cảm chúng mình

Yêu là cả hai cùng biết hy sinh
Biết vì nhau nhận cả điều thua thiệt
Có thể rồi đây thời gian mãi miết
Sự đợi chờ... làm tha thiết nhiều hơn

Em yêu anh quên cả những giận hờn
Điều vụn vặt chẳng làm ta ngăn cách
Đủ lòng tin để vượt qua thử thách
Đủ vững vàng hạnh phúc sẽ đươm hoa
7/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized