Hạng Vũ Biệt Ngu Cơ

Tác giả: Thiên Lý

HẠNG VŨ BIỆT NGU CƠ

Tiếng sáo đêm khuya luống đoạn trường
Não nề, ai oán dưới trời sương
Bàng hoàng sĩ tốt...rơi gươm giáo
Nửa cuộc trường chinh...bỏ dọc đường

CAI HẠ đêm nay gió thét gào (1)
CÁT ĐẰNG...đã mất bóng TÙNG cao
Quan hà chén rượu. ..pha đầy lệ
Vĩnh biệt phu thê mấy nghẹn ngào

Bạt núi công thành...khiếp bốn phương
Ai xuôi TRẠCH TẢ ...bước cùng đường (2)
Em ơi! Bảo trọng đời danh tiết
Sóng dữ, nanh hùm khó nỗi đương

Nghĩa nặng ân dày dạ khắc ghi
Hoa trôi bèo dạt tiếc thương gì
Gươm thiêng đưa tiễn hồn chung thủy
Hẹn kiếp lai sinh, bỏ biệ́t ly

Truy sát, dậy trời tiếng hét la...
Ô GIANG chứng kiến dưới trăng tà (3)
Cửa sinh đã khép từ lâu lăm
TƯ MÃ ghi bài trường hận ca (4)

Bia đá bên đường đứng lẻ loi
LỖ THÀNH buồn bã bóng trăng soi (5)
CỎ NGU quyến luyến bên bờ nước (6)
Tảo mộ thanh minh, có ngậm cười


Chú thích
1. Cai Hạ là nơi Hang Vũ bị quân Hán vây

2. Trạch Tả . Khi Hạng Vũ thua chạy hỏi thăm đường thị bị một ông lão xúi lừa về đường cùng không có lối thoát

3. Ô Giang. Nơi bến SÔNG Hạng Vương tự sát

4. Tư Mã Thiên. Nhà viết sử nổi TIẾNG của Trung hoa

5. Lỗ Thành. Sau khi Hạng vương mất CÁC thành đều đầu hàng. Lỗ thành quyết chiến đấu Lưu Bang cho người đem đầu Hạng Vũ đến Lỗ Thành mới chịu đầu hàng
Sau đó Lưu Bang lấy lễ Lỗ công an táng chiếc đầu của Hạng Vũ tại Lỗ Thành khu lăng mộ CÁC vua NƯỚC Lỗ

6. Cỏ Ngu. Tương tuyền rằng khi Ngu Cơ vợ Hạng Vũ đâm vào cổ tự tử máu chảy đến đâu thì cỏ mọc đến đó. Người ta gọi là cỏ ÁY

Thiên Lý
12/4/2019
Chưa phân loại
Uncategorized