Hai Lần

Tác giả: Cầm Giang

Lần trước tiến quân vào Tây Bắc
Chân người rung lá rừng xanh
Lần này hành quân lên Tây Bắc
Bon bon xe lượn nối hàng
Lần trước tiến quân về Tây Bắc
Nhìn trong mường bản tan hoang
Mó nước đường mòn sẫm vết máu loang
Bóng tối vây quanh những mắt tròn ngơ ngác
Núi vắng tiếng người, rừng úa vàng sơ sác
Những cột rung trơ trọi giục trả thù
Lần này hành quân lên Tây Bắc
Ngạc nhiên nhìn những bản chưa quen
San sát mái nhà dưới chân núi bình yên
Xây dựng tưởng chừng nhanh quá
Những câu hỏi reo vui những tiếng cười vồn vã
Rừng áo lam uống những trận cười
Bộ đội mạnh thêm, dân ấm no rồi
Họ nói chuyện ngày mai nhiều hơn hiện tại
Lần trước tiến quân vào Tây Tiến
Đem máu xương nhổ hàng loạt đồn thù
Giải phóng bản mường, xây dựng chiến khu
Vun thắng lợi mọc thành rừng thắng lợi
Lần này hành quân lên Tây Bắc
Đem mồ hôi tưới nhão đất đồi
Xây đắp quê hương mầu mỡ tốt tươi
Cho tiếng hát nông trường loang dần toàn miền Bắc
Hai lần tuy khác
Nhưng bàn tay đôi mắt một con người
Phấn đấu dẻo dai xây dựng cuộc đời.

Đêm 28/04/1958
Chưa phân loại
Uncategorized